Tháng tư,ta,em ...


Khi những bông hoa dại nở rộ hai bên đường
Cũng là lúc em không còn yêu thích
màu hoàng hoa ...
Em bỏ lại bên kia
Bỏ thẫn thờ ta
Ngơ ngẩn giữa dòng đời thô kệch
Buồn cứ mãi lan xa

Khi những đóa thuỷ tiên bắt đầu tàn
Khi những đợt băng tuyết bắt đầu tan
Là thời điểm
Ta không còn nhau nữa
Dù hư không vẫn in hoài dấu nợ
Và trong lòng
dấu ngắt
buồn cho dòng nhạc thinh không

Những âm điệu tre'molo ngày cũ
Ðã hoà tan theo mưa gío trôi xa
Bản sonate đã nằm yên như ngủ
Bên lề đời vừa có kẻ đi qua

Tháng tư này nghe lại bản thánh ca
Tiễn tình yêu về trong lòng mộ đất
Em có cùng ta hát không
Cổ ta đã khan
mưa rớt hạt...
Mắt nhoà.....

......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả