Ngọt ngào tình Quê
Đường làng rợp mát hàng tre
Hương đồng ngát dịu vân vê tóc thề
Nắng vàng trải rộng bờ đê
Trời xanh mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi
Đất Quê Hương đẹp rạng ngời!
Thời gian vật đổi sao dời ... vần xoay
Tình người vẫn mãi còn đây
Ta về ôn lại tháng ngày nên thơ
Lần theo con rạch mộng mơ
Nước khe róc rách lặng lờ bèo trôi
Ngát xanh thấp thoáng núi đồi
Cánh rừn Dương liễu bồi hồi gió đưa
Đây bến nước, bờ dậu thưa ...
Sáo diều vi vút …. đẩy đưa mái chèo
Thầm thì khúc khích lời reo
Các cô thôn nữ ghẹo trêu trên đồng
Hoàng hôn rũ bóng ven sông
Dừng chân lữ khách, chạnh lòng nao nao
Lũy tre xanh gió rì rào ....
Quyện nồng hơi ấm ngọt ngào tình Quê