Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giỗ tháng tư


Vẫn lặng lẽ bên đời viễn xứ
chiều tháng tư ôm giữ - rồi đau
tường vôi loang bóng đổ nhào
trôi theo vận nước - trăng sao cũng sầu .

Đêm tĩnh lặng tìm đâu bóng cũ
xa nghìn trùng thân phụ gởi xương
Con giờ mây nước dặm trường
tháng Tư làm giỗ khoí hương lòng thành .

Vẫn lặng lẽ con dành tất cả
gởi lòng này muôn ngã theo Cha
Tháng Tư buồn mắt lệ nhòa
khói hương như quyện bóng Cha trở về .

Nhìn lơ đãng chân quê xa tít
tháng Tư xưa mù mịt - đổi thay
vướng vòng lao lý đọa đày
ra đi Cha bỏ lại bầy con thơ .

Vẫn lặng lẽ nhưng giờ đã biết
nơi xứ người tha thiết nhớ Cha
nhớ quê , nhớ đất , nhớ nhà
tháng Tư làm giỗ - con xa nhớ về .

Apr.10-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả