Tiễn Biệt
Em nằm đó, bờ mi yêu khép lại
Gió hiu buồn đưa tiễn em chiều nay
Hai ven đường từng xác lá vàng bay
Như nức nở khóc em lần cuối vậy!
Em đi rồi, đời anh như khép đậy
Thoáng ơ thờ, mệt mỏi anh xuôi vai
Nay còn ai, ai chia xẻ đắng cay
Ai trau chuốt dùm anh lời mật ngọt ?
Em đi rồi, thế gian này mai một
Sẽ chìm dần vào thế giới lãng quên
Tình yêu anh sẽ chẳng ai đắp đền
Sẽ vụt tắt ngọn lửa yêu cuối ngõ
Em đi rồi,giờ lòng anh mới tỏ
Vắng em, đời anh vàng võ bơ vơ
Ngõ thu xưa cây cỏ cũng xác xơ
Trơ trụi quá, thiếu em đường vắng lặng