Vĩnh biệt tình em


Hai năm trời trở lại tràn nhung nhớ
Xuân về hờ hửng cánh mai gầy
Lá bàng rơi rụng khắp sân ga
Tưởng rằng em ra đón ngoài ngõ vắng
Ai ngờ em gái nhỏ đã ra đi
Hội chứng quái ác kia đã lan tràn
Từ Thẩm -quyến Hông-kông qua Hà - nội
Ho hen cấp tính chừng sưng phổi
Nghẹn thở em không nói được đôi lời
Nghĩ mai này lấy chồng qua xứ Mỹ
Ấm phận thuyền - quyên lỡ những chuyến đò
Ngỡ rằng vùng thoát khỏi bóng ma đỏ
Vẫn không ra được lưỡi hái tử thần
Thôi vĩnh biệt tình em gái Hà - thành

4/11/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả