KHÓC...
Nếu nước mắt có thể
Làm lành những vết thương
của trái tim.
Hãy khóc đi,
Hãy khóc đi,
Cho lòng vơi,
Những điều giả dối.
Cho tan
những uất ức của
Cuộc đời.
Điều đắng nhất
khi trái tim không thể
Khóc.
Điều đau nhất
Khi lòng cứ
Ray rứt
Hằng đêm.
Ngày gặp em, hạnh phúc
Cũng là ngày
chúng mình chia tay.
Có nỗi đau nào
hơn sự đắng cay
Của trái tim
Không thể
Đập cùng nhịp.
Trong khi lời thốt ra
Tình yêu bủa lưới!
Tình yêu đớn đau.
Nếu có thể
Khóc cho nhẹ nỗi lòng
Khóc cho vơi đi
Dặm trường hạnh phúc?!
Những giả dối
Hư không!?!?
...
21/12/2001