NGUYỆN
chúa ơi nhân thế đảo điên rồi
trần gian toàn đẫm máu người , lời than
chiến tranh gieo và cảnh tương tàn
giếng khoan dầu hỏa họa tràn nhân sinh
hỏi còn đâu cảnh thái bình
hỏi còn đâu những niềm tin ngọt ngào
hỏi vì sao , hỏi vì sao ?
càng khôn ngoan lắm , càng cao vọng cuồng
sấm chớp , mưa lũ dầm tuôn
tai ương , dịch bệnh lẽ thường khó than
tội ai mà nghiệp trái ngang
cho dân vô tội lầm than than trờI
chúa ơi nhân thế điên rồi
tự tàn , tự diệt , lạy người thấu chăng
vạn ngàn mất hoặc tiêu tan
cho còn trăm kẻ bình an tạo đờI
con người ngoại giáo chúa ơi
dồng than chung một giọng đời đáng than
cầu xin quốc thái dân an
chiến tranh ngưng tă't , reo vang giọng cườI
tiệt chủng loài bệnh chết người
là lòng ham lợi , tham lời , điêu ngoa
hãy cùng vang một lời ca
quốc gia là cả bao nhà sống chung
(NGUYỆN ___NKMM)
13/04/2003