Xa rồi


Xa rồi những buổi chiều mơ
Xa rồi những buổi hoạ thơ chung tình
Xa rồi … xa cả bóng hình
Khuất mây che núi chẳng tìm được đâu
Tim yêu chẳng thể quên mau
Dày vò tâm trí đêm thâu nhớ người
Bây giờ cách trở đôi nơi
Mỗi người một góc phương trời xa xôi
Tình xa vương vấn bồi hồi
Nhớ nhung cứ mãi... giăng đầy, vây quanh
Xa rồi giấc mộng tình xanh
Bài thơ viết vội tỏ tình hôm nao
Xa rồi … nhớ quá làm sao ?
Con tim yếu đuối … thuở nào yên vui ?!


12.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả