Khép kín


Còn tận trong tim tiếng nói yêu
Lần đầu gặp gỡ thốt ra nhiều
Nào hay ấy chỉ... lời gian dối
Chót lưỡi đầu môi, ai đã thêu !

Nếu biết rằng anh sẽ hững hờ
Như tình trăng gió, thoáng sương mơ
Như làn hơi nước: bốc - bay biến
Thì gặp chi… cho tình mất thơ

Nếu biết tình anh như áng mây
Rã tan theo gió cuốn heo may
Trăng mờ tan vỡ lòng sông nhớ
Héo hắt trong tim sầu chất đầy

Nếu biết tình anh chỉ thế thôi !
Thì em mơ ước chi xa vời
Để rồi nhận lãnh nghìn chua xót
Vời vợi trong hồn mắt lệ rơi

Nếu biết rằng anh sẽ chẳng cần
Tình yêu! em gói cả hồn - tâm
Thì thôi chẳng gởi về anh nữa
Khép kín từ đây ước mộng lành .


12.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả