Tình chưa dám ngõ
Mắt ta đôi mắt tội tình
Mắt không dám nói lòng mình xót xa
Thương ngươì không dám nói ra
Gặp nhau ngần ngại chẳng thà đừng quen
Môi ta hai phiếm môi mềm
Môi không dám tỏ nỗi niềm sầu đau
Thương người mong được gặp nhau
Nhưng rồi im lặng mím đau môi hồng
Tóc ta nghìn sợi buồn tênh
Phũ bờ vai nhỏ lênh đênh nỗi sầu
Tóc dài theo tháng qua mau
mong manh như một mối tình đầu đắng cay
Tay ta những ngón tay gầy
Tay không dám viết thư đầy yêu thương
Thôi dành ngàn chút nhớ thương
Làm bài thơ nhỏ vấn vương gởi ngươì
Chân ta hai gót chân trần
Chân không bước được mỗi lần gặp nhau
Nhìn chân tim bỗng nhói đau
Bao giờ chân sánh bước nhau hỡi ngươì .... ???