Mộng Dở Dang

 

Nụ hàm tiếu vân xô nguyệt tỏa

Kiếp ba sinh chẳng thỏa mong chờ

Mộng sầu rủ xuống đường mơ

Chữ duyên lạc địạ.. tình thơ ngập ngừng !

Còn đâu nữa tương phùng giai ngẫu

Để cho ta ngã khấu lưỡng đoan

Hương nồng bích xuyến phượng loan

Gieo niềm thương cảm sắt son dạt dào .

Người hỡi ! Lúc yêu bao kể xiết

Dù trái ngang, nuối tiếc muộn màng

Khẽ khàng nỗi nhớ đêm đông

Hắt hiu gió lạnh sầu mong lấp đầy .

Ngày tháng đợi thương vây góp nhặt

Cho đến khi nén chặt không gian

Mới hay người bước sang ngang

Vầng trăng tím ngắt thời gian mờ lòa.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả