TIỄN EM ...!!
Một buổi em tôi đi lấy chồng
Tôi buồn trước ngõ ngẩn ngơ trông
Cây trơ, cành chết chiều hoang vắng
Lá rụng tiễn em sầu cuối Đông
Trong vườn hoa bỗng thôi khoe sắc
Héo úa tàn theo nỗi nhớ mong
Sương đẫm lệ sầu gieo cánh lá
Trăng khuya mờ bóng kẻ sang sông
Rồi ngày tháng nhớ cũng qua đi
Tình dấu trong tim phút biệt ly
Một buổi nghe tin em giã biệt
Dương trần đàn lại khúc sầu bi
Tiễn em lần nữa tiễn em đi
Giọt lệ tình xưa đẫm ướt mi
Xác lá vàng rơi trên mộ chí
Khóc em thương tiếc tuổi xuân thì... !!
CA- 12/31/2000