phút ban đầu


Phút ban đầu ai cũng một lần trải
Câu chào hỏi ngập ngừng chẳng thành câu
Trong bỡ ngỡ cũng chẳng biết mở đầu
Nụ cười nở như nối vòng thân mật

Phút ban đầu trao nhau qua ánh mắt
Nét xinh tươi duyên dáng ở vành môi
In sâu đậm hay chỉ thoáng qua thôi
Mà để lại lòng người nhiều thiện cảm

Phút ban đầu đôi khi xao xuyến lắm !
Một niềm vui nhè nhẹ như trào dâng
Một chút gì ... trong tim chợt bâng khuâng
Hồn ngẩn ngơ, thầm mong ngày gặp lại

Phút ban đầu như dấu ấn nhớ mãi !
Từng cử chỉ vô tình của người thôi
Mà niềm thương mênh mông tràn vào đời
Khe khẽ gọi dấu yêu ơi ! Lạ nhỉ !

Phút ban đầu để lòng bao hoan hỉ
Chút tơ vương trong nỗi nhớ âm thầm
Hồn mơ mộng một mối tình lặng câm
Đêm thao thức và ngày dài trông ngóng

Phút ban đầu để rồi trong cuộc sống
Hình ảnh người chiếm ngự mãi không vơi
Bao yêu thương lan toả cả khung trời
Con tim nhỏ xôn xao như mở hội

Phút ban đầu con đường tình mở lối
Từng tiếng thương, tiếng nhớ đọng bờ môi
Muốn trao tặng để sóng lòng cùng vui
Niềm thân ái với người ta chia sẻ

Phút ban đầu có khi trong đơn lẻ
Tim rung động với từng tiếng không lời
Sợ mưa buồn mang giá lạnh chơi vơi
Sợ tình đến, tình đi trông rất vội !

Có đôi khi hồn không sao xoá nổi
Dẫu chỉ là một thoáng mong manh trôi
Mà đẹp mãi như tinh tú trên trời
Hoài ôm ấp phút giây đầu gặp gỡ !


14.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả