hoài niệm


Trước mặt em là một vùng biển vắng
Ngọn sóng triều nhấp nhô tràn vào bờ
Vờn cát trắng cuốn trôi trông lẳng lơ
Đàn chim Én tung cánh mừng ngày mới

Em nhắm mắt thả hồn trôi nổi với
Giòng nước xanh biêng biếc giữa đại dương
Mong tìm lại trong giấc mộng thiên đường
Giây hạnh phúc, chút hương thừa xưa đó

Anh đã đến đời em vào ngày nọ
Bằng tất cả chân tình với tin yêu
Bằng lời thơ chan chứa mến yêu nhiều
Cho em hưởng những chuỗi ngày êm ái

Giờ nơi đây nhưng tâm hồn nhớ mãi
Về một người cuối tận chân trời xa
Đã chẳng còn thuộc về em nữa mà
Niềm riêng ấy ! xin ghi vào tâm khảm

Em xa người nhưng tim vẫn rung cảm
Để mơ về thế giới của yêu thương
Ở nơi đó bướm - hoa đẹp vô thường
Tình xa vắng ! mãi còn trong hoài niệm !


14.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả