Chỉ là khói mộng phù vân
Có lúc trong lòng ước mơ
Tình yêu như tia nắng
Như giọt sương trong vắt
Để ai thương nhớ âm thầm
Dẫu đời bể khổ trầm luân
Vẫn vùi vào cơn lốc
Tình yêu nhè nhẹ Lướt
Êm đềm trên sóng đại dương
Những mộng mị vô thường
Vẫn mơ hoài ước mãi
Ái tình đêm đêm trải
Mơ hồ trong thơ mênh mông
Có lúc như đã phụ lòng
Lời yêu! ai bày tỏ !
Sao vội vàng chối bỏ ??
Để người sầu nhớ tơ vương
Tình yêu đẹp ! lắm đau thương !
Gần, như xa vợi đó
Có, như là không có
Chỉ là khói mộng phù vân !
15.04.03