Mà Thôi
ngày nắng dội đi qua
ờ cơn bão nào hoành hành
nghe yêu dấu nào đứng khựng trào dâng
ở chỗ này, hay chỗ khác
cũng vẫn triền khơi mục khoảnh khắc căm
đi tìm mùa xuân
có lúc lạ cả dáng
cơn gió quẳng cả tay chân đầu cổ
chào bằng áng khăng nhớ
đi tìm mùa sang cả
hay tấm lòng đã nát cả tình mơ
tiếng hát chào thua mùa phục khắc
(ngày mùa xuân nào đã nát tâm can)
ôm vỡ
quanh quẩn nỗi thất bại bằng cả điều nối tung
hình thức kia
kẻ lạ mặt
(vì còn lần đã quá đa đoan
không còn tin niềm hy vọng)
mở riêng bầu trời
mùa xuân ở đó
vô vàn
không thôi
15 tháng 4 năm 2003