Tương tư anh ...

Nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?
Đông chẳng lạnh, chẳng dài như nỗi nhớ
Tình đã trao, ai đánh rơi đành nỡ !
Tim theo tình - tan vỡ - buốt đau tim

Anh níu mãi một nỗi niềm không tên
em không giận, khi nào em nỡ giận !
Vẫn yêu anh, dẫu ai kia tàn nhẫn
Ngơ ngẩn nhìn, tình ai trôi tha phương

Có lẽ nào tình anh là đại dương
Có lẽ nào em là dòng sông nhỏ
Trôi dịu dàng ôm thương nhớ mênh mang ...


Đến bao giờ biển chảy ngược về sông ?!
Đến bao giờ tình anh thôi bão tố ?!?

Gửi Minh Huy, nhớ anh nhiều lắm

16/4/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả