Đồng Xanh

Đồng xanh trải rông mênh mang
Chân mây in bóng lướt ngàn cánh chim
Giang đôi cánh rộng đi tìm
Dấu chân chim én khuất chìm nơi nao …
Ven bên đồng cỏ thì thào
Bóng đôi nai nhỏ nhẹ chào hoa man
Trong như tiếng nhạc luân ca
Của đôi bướm trắng chan hòa sương mai
Lời ru khúc điệu thiên thai
Êm êm như tiếng ban mai suối tràn
Ngàn hoa như đón mời nàng
Khoan thai nhẹ bước thiên đàng là đây
Một làn gió thoảng đưa mây
Nàng Xuân dạo gót hồng trần đi hoang
Đồng xanh lối ngỏ bàng hoàng
Tung cao cánh én vội vàng chao bay
Đậu trên cành liễu xuân gầy
Khép đôi cánh nhỏ, nơi này đồng xanh …

Tigon
December 30th 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả