Cất tình nơi đâu ?


Biết cất nơi đâu tình dại khờ ?
Kết bằng thân ái tuổi ngây thơ
Rụt rè bẽn lẽn câu trao vội
Mực tím tình yêu thuở học trò !

Biết cất nơi đâu một mối tình ?
Ban sơ ngày ấy đẹp nguyên trinh
Tình đầu trong trắng, hồn lưu luyến
Chửa vướng bụi trần hương ngát, xinh !

Biết cất nơi đâu tình ngọt ngào ?
Chứa bao mộng đẹp tựa trăng sao
Mối tình thêu dệt bằng mơ ước
Mãi mãi trong tim chẳng uá màu !

Biết cất nơi đâu tình lỡ làng ?
Kết bằng ngang trái tơ duyên mang
Hương Xuân dịu vợi hồn mê đắm
Dẫu có bẽ bàng chẳng thở than !

Biết cất nơi đâu mối tình này ?
Mối tình hiện hữu bướm hoa say
Mối tình trọn vẹn theo năm tháng
Hạnh phúc tầm tay đừng vụt bay !

Biết cất nơi đâu một tình yêu ?
Kết thương cùng nhớ, nhớ thương nhiều
Bằng ngàn hoa tuyết tình trong sáng
Trọn kiếp muôn đời chẳng quạnh hiu !

Biết cất nơi đâu một trái tim ?
Màu tươi thắm đỏ thật êm đềm
Trái tim nguyên vẹn chưa lần nứt
Dành cả cho em trọn chữ tình !

Biết cất nơi đâu bóng dáng anh ?
Chẳng ai nhìn thấy sẽ không dành
Và anh cũng thế, trong đôi mắt
Duy nhất ! là em ... Một bóng hình !

Em chả biết cất ở một nơi... ??
Để anh mãi mãi cuả em thôi
Để duyên tình trọn - hoà mây nước
Biết cất nơi đâu giữa đất trời ???

Biết cất nơi đâu ? anh hỡi anh ?
Trong tim em nhé có mong manh
Hai tâm hồn nhỏ qui thành một
Ta ở trong nhau . Giấc mộng lành !

Thôi chắc, em không cất được đâu !
Ở trong thế giới đầy muôn màu
Và tình anh đó... e rằng mất
Em sẽ mãi buồn như áng thu !

Biết cất tình anh ... ở chốn nao ??


17.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả