Người con gái mang tên một loài cỏ
Tôi gặp em trường luật Duy Tân cũ
Bóng mát cây xanh che rợp bóng hẹn hò
Đường Nguyễn Du lá me rơi rụng
Em thẹn thùng ôm chặt sách vở học trò
Qua Tự Do xuôi bến Bạch Đằng
Kem Công Lý những chiều mưa đổ
Cà phê sữa nghe tình khúc không tên buồn (1)
"Ngày xưa Hoàng thị " đưa em về xóm vắng (2)
Chiều lạnh buốt , mưa mờ nhạt môi em
Mùa xuân bảy lăm đó
Giặc tràn từ xứ Bắc
Miền Trung bỏ ngõ
Quân dân hỗn loạn
Đạn pháo kích bay
Huế , Đà Nẵng thất thủ
Giặc ào về thế chẻ tre
Nha Trang Long Khánh mất
Biên Hòa tử thủ được dăm ngày
Sài gòn mất tháng tư đen
"Ta đã mất người trong cuộc đời " (3)
Muôn chiến sĩ cộng hòa buông tay súng
Uất hận ngàn năm trang chính sử
Miền Nam không giữ nổi bến bờ tự do
"Từ đó trong tim bừng nắng hạ " (4)
Soi sáng lý lịch Ngụy quân với Ngụy quyền
"Nối vòng tay lớn " ôm chưa hết các trại tù (5)
"Gia tài của mẹ " một nước Việt tang thương (6)
Con Rồng cháu Tiên , truyện tích cũ
Âu Cơ một mẹ trăm trứng vàng
Năm mươi con lên rừng ăn khoai sắn
Năm mươi con xuống biển tìm đường đi
Vạt áo trôi dạt ngoài khơi ngàn
Đến bến bờ tự do , kẻ chết người sống
"Khúc ruột ngàn dặm " (7) máu chảy ruột mềm
Đến xứ Mỹ một chiều mưa xứ khách
Rồi một hôm nghe phôn mẹ tôi mất
Vội mua vé trở về quê mong gặp lại
Không nhìn thấy mẹ , dù một lần vĩnh biệt
Qua ngõ nhà em , hàng bông giấy đỏ
Hỏi thăm em đã bị bắt tù lâu rồi
Tuổi của em đương xuân nhiều mộng đẹp
Em không vào quân ngũ , không áo màu lính trận
Phục Quốc , phục cò
Hổ thẹn mày râu nam tử
Chuyện nước non chưa đến phận đàn bà
Nàng Võ-thị oai hùng chí nam nhi
Em không là loài cỏ dại
Mà rực rỡ hơn muôn vàn hoa kết lại
Giữa khung trời Hàng Xanh tôi thầm gọi
Hoa cỏ của anh , thạch thảo muôn trùng
1. Những bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An
2. Ngày xưa Hoàng thị /Thơ Phạm Thiên Thư Nhạc Phạm Duy
3. Tên 1 bài hát Sài gòn vĩnh biệt (Nếu sai, xin sửa dùm)
4. Trích thơ của Tố Hữu
5. Nối vòng tay lớn /của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
6. Gia tài của Mẹ của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
7. "Khúc ruột ngàn dặm " lúc trước nhà nước cộng sản
gọi là những tay sai đế quốc Mỹ
17/4/2003 Texas