Đời Lính


Khi đất nước ngập tràn lửa đạn
Tuổi thư sinh cùng bạn lên đường
Trèo đèo lội suối băng ngàn
Núi cao rừng thẳm không màng hiểm nguy

Nơi chiến địa ôm ghì khẩu súng
Đã hiên ngang đứng vững từng giờ
Một viên đạn lạc không ngờ
Bạn anh nằm xuống lệ mờ xót thương

Tàn chiến trận quê hương mất mát
Kẻ ra đi lưu lạc quê người
Lênh đênh giữa biển mù khơi
Lòng đau quặn thắt ngỏ lời cùng ai

Người ở lại đắng cay không kém
Chốn lao tù đè nén hờn căm
Chim lồng cá chậu bao năm
Đêm đêm giọt lệ nhẹ lăn má gầy

Đời chiến sĩ bọc thây da ngựa
Chuyện tử sinh nhẹ tựa hồng mao
Dù sao anh cũng tự hào
Vì yêu đất nước kể nào xác thân

Tôi với anh ,những người viễn xứ
Góp vần thơ,nhặt chữ làm vui
Đọc thơ trong dạ bùi ngùi
Đỗ Quyên hót tiếng khóc người xa quê .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả