CÂU HỎI
Tại sao chúng mình phải chia đôi?
Để lại cho nhau nửa cuộc đời
Anh và em đã từng chung suy nghĩ
Sẽ sống cạnh nhau trọn kiếp tình.
Nhớ những ngày gió lạnh mùa đông
Em ép sát anh cùng ấm lòng
Mùa đông năm nay về hơi gấp
Nhắn hỏi lòng ai có ấm không?
Nhớ những mùa xuân rực nắng vàng
Ta cùng nhau dạo phố dọc ngang
Mùa xuân năm nay về hơi muộn
Gió lạnh, đông tàn còn vấn vương!
Sống trên đời ai mấy mộng mơ?
Mắt đăm chiêu nhìn cõi không người!
Nơi có nửa cuộc đời đang hấp hối
Có nửa con người đang thổn thức: vì sao?
08/01/2002