Cuộc Đời


Ngày em sinh ra đời

Mưa ngâu sụt sùi rơi

Gió buồn xua lá chết

Ơi, lòng người chơi vơi ...


Rồi ngày em lớn khôn

Đời là chuổi hoàng hôn

Quạnh hiu cùng cây cỏ

Cô đơn trải tâm hồn


Vì em là mùa đông

Nên băng giá trong lòng

Em không là vầng nhật

Mãi chỉ là hư không


Tình đầu như mưa ngâu

Tim non vướng u sầu

Niềm tin theo lá chết

Trôi dạt mãi về đâu


Thôi đành như không quen

Như đời em không tên

Quay cuồng theo gió bão

Đến bao giờ mới quên ??


Giọt Sương Khuya




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả