Tình Ta..........

Nếu Anh biết tình ta nhiều ngang trái
Anh có còn muốn gặp lại em không
Hay một lần cũng đủ nát tan lòng
Tình vô vọng .... còn gì trông với đợi

Nhớ ngày nao .... nụ hôn đầu trao vội
Là tâm tư em gửi gấm vụn về
Là khối tình rung động lắm đam mê
Yêu bây giờ là hẹn thề kiếp trước

Nhưng trơì đày đôi ta hai lối bước
Con thuyền tình mỏi mệt ngược dòng trôi
Khối vô vọng còn đâu ... bến xa vơì
Tình trăn trở tình chơi vơi hụt hẫng

Chiều biệt ly tơ hồng em trĩu nặng
Con phố buồn chừ hoang vắng điù hiu
Vưà chia tay nhưng sao nhớ thật nhiều
Chợt hiểu rằng .... ta đã yêu rồi đấy

Như sóng ngầm giữa biển tình vực dậy
Như lửa lòng chợt bừng cháy trong đêm
Đã bao năm ngủ vuì một con tim
Đang thổn thức đang rơi chìm bể ái

Dẫu thương tình đôi ta nhiều chướng ngại
Lỡ yêu ngươì đành yêu mãi nghìn năm
Con dốc đời mai sau lắm thăng trầm
Em chấp nhận cuộc tình câm lặng ấy

Em yêu anh em yêu nhiều thế đấy
Bàn tay buồn bàn tay vẫy hôm nao
Vội vàng xa khi ta mới gặp nhau
Cũng đủ để lòng thắc đau từng đoạn

Nếu em biết tình phai phôi năm tháng
Nhánh sông tình nước sâu cạn ai hay
Hoàng hôn đơì đã vội tắt chiều nay
Sương lạnh xuống đã phủ đầy đêm tối ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả