Em về ...
Em về giữa phố phường hoang kỷ niệm
Ngón thơ buồn khép mở giấc chiêm bao
Guốc mộc đơn sơ , áo mộng đôi tà
Còn nguyên vẹn thuở hiền như mực tím
Em về lại bên dòng sông tuổi nhỏ
Bỏ dòng đời cuồn cuộn đổ sau lưng
Bỏ dối gian , lừa lọc giữa thị thành
Để tóc xoã trên lối về bỏ ngỏ
Dẫu năm tháng có phai nhoà dĩ vãng
Em vẫn còn là một kẻ yêu anh
Màu phấn son dầu xoá hết thơ ngây
Thì ánh mắt vẫn còn nguyên thương nhớ
Em về lại trên lối mòn , gác trọ
Lối mộng hoa xưa của tuổi dại khờ
Em trở về , quên hết gió mưa qua
Chờ anh đến... tóc buông từng sợi nhỏ !