Chỉ còn mình em và biển
Buổi sáng ,em ra biển ,
Biển trở mình như con mèo uể oải vươn vai ,
Bãi cát soãi mình , trải dài theo nắng...
Những hạt cát
Vẫn miệt mài…
Mài mỏng đời mình cho tan biến vào nhau
Buổi trưa , em nằm nghe biển hát
Biển thì thầm
bài tình ca của sóng
của những bóng bóng nước
Đang làm vỡ đời mình để tan biến vào nhau....
Buổi tối ,em ngồi nhìn biển
Sóng gầm gừ như con thú đi hoang
Và Bãi biển....
Đen ngòm như 1 cuộc tình không lối thoát
Và em........
Cô đơn
....như hạt cát
Mong manh
.... như bọt biển
Ừ , em cũng muốn làm vỡ đời mình để tan biến vào nhau !!!!