Ảo ảnh

Mộng ảo nào bay theo cơn gió nhẹ
Trên lối đi về ngã rẽ quanh tôi
Kỷ niệm ơi ...sao tim chợt bồi hồi
Khi nhớ đến người một chiều mưa đổ

Tiếng mưa buồn nghe như là hơi thở
Gọi tên ai ...trong nỗi nhớ trùng trùng
Giá lạnh về che kín cả không trung
Vòng định mệnh có cho ta chung lối

Gặp nhau chi để sầu đau ngàn nỗi
Để vương buồn theo gió nổi mây trôi
Thoáng tương tư ...người đã chợt xa rồi
Tình đến tình đi ...mình ta ở lại

Nghe u uẩn trong mảnh hồn vụng dại
Còn lại gì...khắc khoải nhớ thương nhau
Ngày qua mau ...nỗi nhớ có nhạt mầu ?
Ta lặng lẽ gọi tình sầu muôn kiếp...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả