Nhật Yến
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CẢM ƠN EM

Cảm ơn Em , tặng ta mùa xuân .
Nhìn hoa tươi sắc lòng lân lân .
Nụ xuân hé nở màu trinh tuyết,
Đượm nét kiều xưa của giai-nhân .

Cảm ơn Em , tặng ta ánh mắt .
Lần nhìn nhau , tim bỗng dại khờ ;
Với hương yêu tràn dâng chất ngất
Ru tình ta vào cõi mộng mơ .

Cảm ơn Em , tặng ta nụ hôn .
Xóa vết thời-gian của u-buồn ,
Đốt cháy bờ môi chờ , khát vọng ;
Rực sáng tình ta , lửa yêu đương .

Trang nhât-ký buồn xin xếp lại
Viết tiếp khúc tình ca yêu-thương
Của hai chúng mình bên nhau mãi ,
Tỏa ngát hương tình bay bốn phượng

Cảm ơn Đời, cho ta hóa kiếp ,
Được làm tình nhân của em yêu .
Cảm ơn Đời, cho ta nguyện ước ,
Trọn giấc mơ tiên với Giáng Kiều .


Apr. 19 ,03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả