Mộng Mãi Mãi Xanh Như Muôn Xưa ...


Mộng xưa ơi ...
mộng mai sau ơi ...
Dường như ...
nghe chút hương xa giao động
Những mơ xưa tưởng chừng phai gió lộng
Bay xuống dốc đời vàng bước thời gian

Người có trong em ...
từ rất xưa ...
Xa lắm ... xa lắm ...
mộng ướm chưa vừa ...
Bóng Mây ...
...vô thường ...
... vô thường ... mắt
Bềnh bồng ... bềnh bồng ... kết nụ ... biếc đá rêu xưa !

Ôi ! Một chút buồn , một chút chơ vơ
Đi giữa dòng trôi ... phải lòng lạc lối
Âm vang im lặng ngỡ Người gọi
Tỉnh ra ... tỉnh ra ... mộng chưa vơi !

Người ơi,
Người ơi ... Người ... Người ơi ...
Mộng ước ngàn xưa ... xanh giấc chờ
Lời xưa mong manh ... thiên thu nhớ ...
Lòng có bao giờ ... ý ngẩn ngơ

Mộng mãi mãi xanh như muôn xưa ... !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả