Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng Tư Ta Vẫn Hờn Vong Quốc

tháng tư ta vẫn hờn vong quốc
hai mươi tám năm giặc ngự tràn
lũ cướp cạn, cúi đầu, ác gian
bán Nam Quan cùng dâng Bản Giốc

tháng tư giặc đọa dân cùng khắp
trẻ thơ còn mãi đói miếng ăn
cùng thất học, thê thếch lang thang
(đời sau có hùng anh tất bật)

tháng tư đường về quê nhục nhã
cờ sao vàng, đẫm máu dân Nam
cờ nô lệ Nga Tầu vênh vang
này dân Việt khi nào vùng dậy

nguyễn lạc việt

21 tháng 4, năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả