Rớt hạt bụi tình ở cuối mi

đâu phải tại anh không ghé thăm
gượng gạo lân la lúc đứng nằm
vẫn vào vườn mộng nghe chim hót
mỉm cười mơ tưởng chuyện trăm năm

cô chim nho nhỏ ở cuối vườn
ôi sao xinh qúa cười thật duyên
cô vừa dỗi bạn không thèm...,giận
qùay qủa bay về đậu dưới hiên

ngẩn ngơ chim bạn ngẩn ngơ sầu
vườn hoa đẹp vậy bỏ đi đâu
cậu chim ngơ ngẩn đầu lúc lắc
chẳng biết chiều sao...thiệt nhức đầu

chim còn có lúc cũng giận nhau
huống gì hai đứa...cớ tại sao
yêu thương pha chu't màu hờn dỗi
biển đẹp thêm nhiều so'ng vỗ cao

ừ thì em cứ giận anh đi
để anh đọc được chữ tình si
rõ ràng trong mắt ai vừa đỏ
rớt hạt bụi tình ở cuối mi

......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả