bến mơ
Có đôi lần, con tim thật bối rối
Bởi tình thơ làm ngây ngất hồn em
từng ý , từ... như xây đắp, bồi thêm
Để nhung nhớ mỗi ngày sâu, nặng trĩu !
Có đôi lần, nhìn bóng trăng sáng chiếu
Trên dòng sông phẳng lặng, êm như tờ
Em thả hồn theo con nước mộng mơ
Gọi tên người, vật vờ cơn mê tuyệt !
Có đôi lần, ngồi bên bàn tha thiết
Nhớ về anh tay cầm viết họa thơ
Màu mực tím, từng nét chữ vu vơ
Đầy yêu thương, đầy mơ ước niệm kỷ
Có đôi lần, lòng mong anh sẽ nghĩ
Gởi vần thơ cho em đọc đỡ buồn
Mong từng giây, từng phút bên người luôn
Bao tâm sự, mình cùng nhau chia sẻ
Có đôi lần, nghe gió thổi khe khẽ
Tiếng vi vu em cứ ngỡ thu về
Từng chiếc lá vàng rơi trông đẹp ghê !
Thầm nghĩ tới bến mơ đôi ta bước...
22.04.03