tình thơ nhớ


Tiếng ve sầu báo hiệu muà Hạ đến
Gợi lòng em bao nhung nhớ chia xa
Vẫy tay chào nhưng dạ buồn thiết tha
Sợ khi xa, người ta không nhớ nữa !

Naỳ anh ơi ! tình ta hoài muôn thuở
vắng nhau rồi mà lòng luôn nghĩ về...
Buổi sơ ngộ ngắn ngủi nhưng nhớ ghê !
Em sẽ mang tình anh bên em mãi

Này anh hỡi ! xin anh đừng có ngại
Bày tỏ đi cho em biết để vui
Ôm ấp chi cho tình mãi ngậm ngùi
"Yêu thương quá, biết người có như thế !?"

Em về nhà pha ly trà Mai Quế
Uống từng giọt trà đắng để nhớ anh
Từng giọt thơm đậm màu cuả trà xanh
Đón tình anh vào cửa hồn rộng mở !

Buổi chiều buồn em nhìn ra đầu ngõ
Để mơ về bóng dáng anh ghé thăm
Dẫu chỉ là niềm mơ ước mong manh
Bởi anh mãi chỉ là tình thơ nhớ !


22.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả