Trời Sắp Mưa -
Ngồi giữa bãi tha ma
lắng tìm nguời từ đời
chỉ thấy cát trong khơi
lặng chìm ngôi nguớc tôi
Những màu xanh đi qua thành phố nhỏ
đã tìm quên trên đôi tay vùi phiếm gõ
Một ngày rừng Thu đứng đợi
Một mùa Xuân đến không hay
...còn buớc đi như trời phải gió ..!
Trăm năm em về
làm thinh, làm thinh!
biết chi mà nghe;
biết gì mà ngóng
Nghìn năm em ngồi-
như cơn mưa giông
biết phuơng nào mong;
biết lòng nào nhớ
Còn màu xanh cho em ...
chừa thơ tôi (s)xám (hối)
Tìm giữa bãi tha ma
một lời kinh chạy tội
(Bao giờ trời sắp mưa ?)
Bây giờ trời sắp mưa
Em ơi!
Em ơi ...!
Apr.23.03