Như Anh ...

Khi buồn em có nhớ anh?
Như anh vẫn nhớ em anh ngập hồn.
Khi buồn em nhớ nụ hôn?
Như anh vẫn nhớ em hôn lần đầu.

Tỷ như đời lắm bể dâu,
Em ơi hãy nhớ anh đâu dám buồn.
Chỉ vì anh sợ mưa tuôn,
Giọt mưa nước mắt em buồn vấn vương.

Cầu trời cho giọt nắng vương,
Cho em tươi thắm, cho vườn đươm bông.
Em cười ẩn đóa hoa hồng
Để anh say đắm như sông về nguồn.

Ô kìa suối chảy nước tuôn,
Anh nhìn nước chảy nên khuôn bóng hình.
Mắt em là cả bình minh,
Thuyền anh bơi lội khi nhìn mắt em.

April 23, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả