Quê Tôi

Có tiếng vành khuyên hót trong vườn,
Trên cành mận đỏ thoảng mùi hương,
Nghe như trên tóc, ai vừa gửi,
Một chút tơ vàng của vấn vương.

Ngõ trúc xanh gầy với gió sương,
Ụ rơm rạ chất ở bên đường,
Có con trâu nghé đùa vú mẹ,
Trên cánh đồng vàng trĩu mến thương.

Sáo diều êm ả giấc cô miên,
Bóng ai như bóng một con thuyền,
Chở bao vương vấn vào tiềm thức,
Bên cạnh dòng sông nước thật yên.

Kim Thien

Vành Khuyên say hót ở sau vườn,
Thóc chín , hoa cau toả ngát hương,
Tiếng hát đêm trăng mùa gặt hái
Hồn thơ xao xuyến nét tơ vương.

Chớm Thu lành lạnh lá còn sương,
Lối nhỏ tràn trâu ở cuối đường,
Cậu bé hồn nhiên đùa vú mẹ,
Tranh quê muôn thuở mãi còn thương.

Về nhà mục tử ngũ man miên,
Bến vắng xa xa mấy mái thuyền,
Chở ánh trăng vàng ,đêm diễm ảo
Làng thôn năm tháng mộng bình yên.

Vy Sơn

Tắt nắng vàng rơi mấy sợi vương
Lao xao ruộng lúa ở bên đường
Rì rào tiếng gió sang mùa chướng
Dạ lý đêm về tỏa ngát hương

Dưới cội hoa đào ngắm ánh trăng
Ngây thơ tìm mãi chỗ Cung Hằng
Trên sông lướt sóng chèo khua nhịp
Trăng dõi theo người không nói năng

Gọi sáng con gà trống gáy vang
Khoan thai chân ngựa gõ trên đàng
Sương rơi tí tách ngoài hiên vắng
Quảy gánh người đi tới chợ làng

Nắng đã lên rồi mây rất trong
Ngoài sân bướm lượn cánh hoa hồng
Con mèo hong nắng lim dim mắt
Bát nước chè xanh sưởi ấm lòng .






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả