Anh Còn Gọi Tên Em

Trong lồng chim thôi hót
Bến vắng buồn quạnh hiu
Nước xoáy mòn thân đá
Hồi chuông vọng ban chiều

Ôi tiếng ai não nề
Không tròn mộng phu thê
Đôi ta đành rơi lệ
Mãi cách biệt sơn khê

Em làm thân rong biển
Đời trôi giạt triền miên
Dập vùi trong biển cả
Những con sóng cuồng điên

Rượu cay nồng anh uống
Tìm lại hương tình hồng
Cạn ly buồn chồng chất
Ray rứt nặng thêm lòng

Mất nhau rồi anh nhỉ
Đêm dài buồn cô miên
Trong giấc mơ thầm kín
Anh còn gọi tên em ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả