Cảm ơn


Thơ anh họa cho em nhiều cảm xúc
Tí nỗi buồn nhen nhúm ở trong tim
Người em yêu, mơ ước biết đâu tìm ?
Hay chỉ là giấc mơ trong mộng ước

Lòng em vui bởi tình thơ em được
Lời ngọt ngào âu yếm trái tim côi
Dẫu biết rằng tình đó chỉ đầu môi
Nhưng em vẫn chân quý và thương mến !

Tuy xa vắng nhưng tình vô bờ bến
Nhớ ngày xưa... bao hò hẹn mình trao
Cho tình thơ mãi nồng với ước ao
Em vẫn đây và tình thơ vẫn ấm...

Cảm ơn anh, lời chúc thật đằm thắm
Mong một ngày anh cũng hạnh phúc luôn
Bên người yêu chung thủy dạ sắt son
Để tình anh ngàn năm vẫn như thế !


23.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả