khép trang sử tình


Màn đêm xuống trang tình cũ bỗng mở
Nét mực mờ nhưng đậm tại tim tôi
Những lời yêu chan chứa lập liên hồi
Ôi tha thiết ! cuả một thời luyến ái !

Đã trải qua một cuộc tình ngang trái
Biết thế nào, là bể khổ trầm luân
Biết thế nào, yêu say đắm âm thầm
Mà ai đó cho tôi một lần nếm !

Chỉ một lần, rồi tan đi vĩnh viễn
Nhưng trong lòng đọng lại thú đam mê
Dấu ái tình ! Ôi thật là gớm ghê !
Cứ xoay quanh trong vòng yêu lẩn quẩn

Bóng ai đó ... đến và đi hiện - ẩn
Làm xôn xao lửa rực tận tâm hồn
Ánh đèn mờ không dập tắt môi hôn
Nên giữ chặt dây tình trong đêm vắng !

Cám ơn đời... những giây phút thinh lặng
Để trang tình khơi lại phút thần tiên
Để kỷ niệm buổi ban đầu khó quên
Cho tôi biết, tim yêu còn đập nhịp !

Thế đủ rồi ! Trang sử tình xin khép !


23.04.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả