Nhớ Quê Hương
Đêm nay nghe lại khúc dân ca
Xúc động trào dâng nỗi nhớ nhà
nhớ dòng sông nhỏ miền quê ngoại
Chiếc bóng lưng còng mãi ngóng trông
Cầu tre lắc lẻo bước chân ai
Nón lá nghiêng che dáng Mẹ gầy
Gánh gồng nuôi nấng đàn con nhỏ
Tháng thang - Năm năm- Vẫn miệt mài
Bến đò ngày ấy có còn không
Cho thuyền về lại thỏa chờ mong
Biết đi là biết ngàn xa cách
Chốn cũ- Người xưa có nhạt lòng
Ôi ! Nhớ quá đồng xanh quê Mẹ
Bao cánh diều ước vọng vờn bay
Tuổi thơ ơi! Bao điều khao khát
Cùng bạn bè ấp ủ một tương lai
Có còn chăng đêm hội ngày mùa
Trai gái thôn làng múa hát ca
Tiếng hò khoan nhặt tình non nước
Ôi ! Nghĩa quê hương mãi đậm đà