Hoài Thu

Gió thu thoáng nhẹ bờ vai nhỏ
Ta bổng nghe sầu dậy xuyến xao
Thu về lá rụng ven song cửa
Lá chết hồn ta lá nghẹn ngào

Người phương xa- Mùa thu réo gọi
Có nghe hồn gợn chút suy tư
Để thương một thuở tình trao gởi
Và sống một lần kỷ niệm thu

Ta muốn hóa thành muôn lá úa
Theo gió đùa về chốn người xưa
Nhưng biết nơi đâu người ở nhỉ
Hay mặc lưng trời bạt gió đưa

Thu về hong ấm tình yêu củ
Thơ thẩn hồn ta luống ngỡ ngàng
Nhớ nhơ - Thương thương - Triền lá đổ
Sầu héo môi cười lệ chứa chan ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả