viết tên anh màu xanh

anh không thích màu tím mà chỉ thích màu xanh
em hãy viết tên anh bằng sắc xanh màu lá
để muôn đời anh cận kề nắng hạ
chờ thu sang ,anh sẽ mãi chờ thu sang ...

anh sẽ mãi chờ thu sang
mùa thu có hoa vàng rực rỡ
mùa thu em có thiên đàng để lộ
và thơ em là dòng nhạc thánh ,vẫn buồn

anh sẽ mãi chờ em dù em không sang
anh sẽ mãi đợi em dù em không màng
cành lan cũ nụ vừa mới nhú
mong manh mong manh như tình em tình anh

không có lý gì để mình giận nhau
không có lý gì tự mình làm đau
dỗi với hờn như trời thay đổi gio'
đắn đo nhiều đời lại lạc mất nhau

hãy viết tên anh bằng màu xanh của lá
và tên em bằng màu sắc của hoa
ta bên nhau tựa kề như đá
đá muôn đời chẳng hiểu nghĩa chia xa





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả