anh sẽ là giọt mưa
sao bỗng nhiên em lo xa như thế
sợ biến thành tượng đá đầu non ...
anh sẽ là giọt mưa anh ghé (**)
vỡ trên tượng em hôn nhẹ môi hờn ...
sao bỗng nhiên em nghĩ ngợi đâu đâu
để mây về ủ rũ trên đầu
em có thấy trăng vừa tròn qúa
là ước thề đâu thể qua mau ...
ta phải có hai hoàng tử cơ mà
giấc mơ này đâu phải ở nơi xa
trong tầm với , trong vòng tay thật ấm
trong yêu thương, ngọt chăn gối đậm đà ...
mà lạ nhỉ em không mơ công chúa ...
một công chúa đi nha, giống em mặn mà ...
vườn ngự uyển sẽ nở hoa năm sắc
mộng mơ này trân qúi ngọc ngà ...
đừng lo xa sợ thành tượng đá
chỉ lo mình hoá đá trong tim
.........
(**) Ý trong"Thà như giọt mưa)