trăm năm dư một ngày


em lạ thật đã yêu còn ích kỷ
vậy đúng rồi chắc gỉa bộ yêu thôi
yêu là cho là hiến dâng không đòi hỏi
là mong ai hạnh phúc mãi trên đời

em lạ thật đã yêu còn ích kỷ
muốn nhốt anh trong tim của riêng mình
em quên mất ngoài kia trời qúa đẹp ...
có hoàng hôn buồn và mặt trời mọc rất xinh

em lạ thật đã yêu còn ích kỷ
muốn trăm năm chỉ có một mình em
thế giới đó đâu riêng mình, em nhỉ
có dòng đời , người chen chúc như nêm

em lạ thật đã yêu còn ích kỷ
viết tên anh bằng màu tím thuỷ chung
lỡ mai này không còn anh trên đất ...
thử nghĩ xem em có thể đi cùng

em lạ thật đã yêu còn ích kỷ
muốn một mình ngụ ở tim anh
này nhớ nhé chỉ trăm năm thôi đấy
dư một ngày lời hứa sẽ mong manh

dư một ngày là tự do của đời anh ...










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả