Ta Với Người Đâu Cách Núi Sông
Ta với người đâu cách núi sông
Cũng chưa như Ngọc nữ Tiên Đồng
Nhưng tha thiết khi còn thơ ấu
Sầu bỗng treo đời trên đỉnh chung
Ta với người đây đó vậy thôi
Khi xa lòng nhớ muốn không rời
Gần bên thì bẽ bàng như mộng
Tình thả theo dòng con nước trôi
Ta với người xa cách tháng Tư
Súng gươm trao trả mộng sông hồ
Tình em như lửa ngời gươm giáo
Ta xếp chinh y mắt lệ mờ
Ta với người đem mộng xẻ hai
Lòng ta đau buốt núi sông dài
Lòng em luôn chứa niềm di hận
Đốt đuốc tìm đâu nữa bóng ai ..
----------
Bài họa của MiênDu
Ta Với Người Dù Cách Núi Sông
Ta với người dù cách núi sông
Nhưng lòng vẫn hận mối thù chung
Vẫn sầu canh cánh hờn xa xứ
Vẫn thiết tha buồn nợ quốc vong
Ta với người đâu có vậy thôi
Vì còn nghiệp bá vẫn chưa rời
Nằm đêm vẫn ước ngày xây mộng
Cờ phất ngang trời sông núi vui
Ta với người hận mãi tháng Tư
Chia nhau giọt nước ở trong tù
Chia từng hạt gạo, từng viên muối
Chia cả niềm đau kẻ tội tù
Ta với người đời đã xẻ hai
Nhưng lòng gói mộng, hận còn dài
Dẫu đôi bờ vẫn còn xa cách
Quyết có ngày về giải phóng ai!!
Miên Du-Dalat
CA 04/10/03