Đêm Vọng Tưởng

Có những đóm mắt hỏa châu vụt tắt
Vạn vật phủ trùm ma quái đêm đen
Vạn vì sao như muôn vạn ánh đèn
Đêm vọng tưởng là màu đen uất hận

Đêm quê hương những vong hồn di tản
Như ma trơi kêu gọi tiếng thiết tha
Ngoài biển khơi sóng vỗ khúc ly ca
Trời và đất dậy sầu tim đau nhói

Đêm quê hương mờ mờ trong sương khói
Tiếng Quốc kêu u uất nghẹn môi cười
Sài Gòn ơi ! Tôi khóc mãi khôn vơi
Việt Nam hỡi ! Quê hương hoài vọng tưởng

Đêm quê hương trầm hùng vang tứ hướng
Những lời ca đếm bước nhịp chân về
Ngọn lửa hồng thắp sáng nẻo đường quê
Ngùn ngụt cháy trong tim người xa xứ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả