Chờ Mong

Đợi anh về bên em chờ trăng sáng
Đồng cỏ mềm tha thiết gọi mời nhau
Tay trong tay nghe lời cỏ thì thào
Người Lữ Khách lâu rồi mới trở lại

Đêm hôm nay Thu vàng như mở hội
Lá reo mừng xào xạc nhảy vờn quanh
Gọi nai vàng thức giấc chạy về nhanh
Cùng vui với chị Hằng đang lơ lửng

Gió nói với anh bao ưu phiền chứa đựng
Hãy trao mây cho vơi nhẹ gánh sầu
Để đêm nay thơ túi với rượu bầu
Cùng chú Cuội say trăng tình thắm thiết

Ta nhìn nhau ánh mắt ngày cách biệt
Giờ nồng nàn bên ly rượu tương phùng
Chị Hằng Nga vừa trải ánh tơ nhung
Làm thảm mộng đôi ta cùng chung bước

Nhạc Thu reo với suối nguồn thác nước
Theo trăng mơ ta chấp cánh thiên thần
Cùng bay cao múa hát với không gian
Gom sao sáng ôi ! Mùa Thu diễm tuyệt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả