12 BI KHÚC MỘ TRUNG NHÂN
==================
12 BI KHÚC
MỘ TRUNG NHÂN
==================
BI KHÚC 01
MỘ TRUNG NHÂN THÁN.
Đôi mắt tinh anh khép lại rồi
Hồn hoang theo gió thoảng mây trôi
Một đời bay nhảy chưa thoả ước
Nấm mồ cô quạnh lãng quên đời
Tên tuổi xóa nhòa cùng nhật nguyệt
Lòng son không hổ với đất trời
Mộ bia trơ trọi còn vài chữ
Hậu thế cảm thông được mấy người ?
Hàn Sĩ Nguyên
TNBC-biến cách
---------------------------------------------
BI KHÚC 02
VẤN MỘ TRUNG NHÂN
(HỎI NGƯỜI TRONG MỘ)
1-
Hỏi người trong mộ giữa thu phong
Có thấy cô đơn, có lạnh lùng ?
Có còn toan tính, còn mơ ước ?
Hết cả yêu thương, hết vẫy vùng !
Nửa gánh gươm đàn ba tấc đất
Một đời ngang dọc nấm mồ nông !
Bạn hữu bây giờ là trùng dế
Cỏ che cây phủ, có buồn không ?
2-
Vang vọng đêm đêm tiếng tiêu sầu
Người nằm trong mộ, hồn về đâu ?
Chí cả còn mang hay vứt bỏ ?
Yêu người hà tất mãi thương đau.
Tâm sự chôn vùi vào huyệt mộ,
Lòng son giãi tỏ với trăng sao
Ai người thăm viếng, ai lưu luyến ?
Quạnh quẽ đêm thu cô mộ sầu.
Hàn Sĩ Nguyên
TNBC biến cách
----------------------------------------------
BI KHÚC 03
MỘ TRUNG NHÂN ĐÁP.
-“Tại sao làm kiếp người trong mộ,
Lời thơ chất chứa nỗi thương đau ?”
Chợt thấy rưng rưng, tim rạn vỡ
Nửa tiếng chưa xuôi đã nghẹn ngào !
-“Kẻ chết, thiên thu hết hận sầu
Người còn, tâm sự gửi ngàn sau
Bạn hữu lưa thưa, ai tri kỷ ?
Đường trần muôn ngả, biết về đâu ?
Cỏ cây toả bóng, rong rêu phủ
Người đời trở mặt, oán báo ân
Đệ tử bạc lòng dăm bảy đứa
Thôi đành làm kiếp mộ-trung-nhân !”
-“Người sống tại sao nằm trong mộ ?”
-“Thôi, thôi ! Đừng hỏi nữa người ơi !
Nếu còn thắc mắc chưa thoả ý
Muốn hỏi gì thêm, cứ hỏi trời !!!”
Hàn Sĩ Nguyên
--------------------------------------------
BI KHÚC 04
MỘ TRUNG NHÂN & CHIM NON
Một mình thả bước giữa hoàng hôn
Thơ thẩn đường xa chợt thấy buồn
Ngắm bóng chiều rơi, rơi lặng lẽ
Tình cờ nhặt được chú chim non.
Chim non lâm nạn ở vệ đường
Tiếng kêu chim chíp, tiếng kêu thương
Kiến nghĩa dũng vi, quân tử dã
Giả như bất kiến, tiểu nhân phường
Không có lồngvàng, không then khóa
Chỉ là gạo trắng, chỉ nước trong
Chẳng quản oi nồng khi chớm hạ
Sá gì giá rét lúc tàn đông
Chim hót líu lo, trời chưa hửng
Ríu rít huyên thiên chiều đã tà
Một mai khôn lớn chim sải cánh
Còn gì lưu luyến lúc bay xa ?
Bây giờ chim đã bỏ đi rồi
Một mình quanh quẩn giữa đơn côi
Dẫu chẳng mong chờ ai báo đáp
Nghĩ mình xe cát cũng ngậm ngùi !
Hàn Sĩ Nguyên
-----------------------------------------------
BI KHÚC 05
MỘ TRUNG NHÂN MUÔN SẮC
Ta muốn biến thành con sóng cả
Quét sạch khổ đau chốn dương gian
Không còn nước mắt, không rên siết
Chẳng có bi thương, chẳng tủi hờn
Ta muốn biến thành trận cuồng phong
Cuốn phăng bầy rắn rết tàn hung
Cắt cổ mổ hầu người cô quả
Xẻ xương lóc thịt kẻ khốn cùng
Ta muốn biến thành cơn mưa đá
Cuồng nộ ập lên bọn giả hình
Miệng mồm đạo đức lòng man trá
Mặt người xinh xắn dạ yêu tinh
Ta muốn hoá thân ngọn lửa hồng
Đêm đêm sưởi ấm lúc tàn đông
Nào người cô quả, người tang tóc
Hãy đến cùng ta sưởi ấm lòng
Ta muốn hoà vào trận hồng thuỷ
Tặng lớp phù sa cho quê hương
Người thôi đói khát, thôi hờ hững
Biết cùng chia sẻ, biết yêu thương
Ta muốn được làm vầng thái dương
Vươn lên soi sáng khắp muôn phương
Đời thôi cô tịch, thôi lạnh giá
Đất ruộng xanh màu, hoa ngát hương
Ta muốn trở nên một nhịp cầu
Đưa muôn chủng tộc lại gần nhau
Ta muốn ... ta thôi ... đừng muốn nữa !
Ước ao vô vọng chỉ thêm sầu.
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------------
BI KHÚC 06
MỘ TRUNG NHÂN LÂM HUYỀN
Tưởng rằng sở hữu củ nhân sâm
Nâng niu trân quý biết bao năm
Lâm sự mới hay là củ cải !
Thông minh khôn khéo vẫn cứ lầm
Vốn liếng cả đời đem buôn vịt
Những mong mười vốn kiếm một lời
Lời chẳng thấy đâu bay mất vốn
Lăm lăm buôn phải lũ vịt trời
Tu hú ân cần gìn giữ tổ
Ấp yêu che chở trứng ... ác là
Sáng chiều chăm bẳm cho bú mớm
Bây giờ chúng phản mới ngẩn ngơ !
Dã tràng xe cát ở biển Đông
Cực khổ ngày đêm vẫn gắng công
Nhọc nhằn vô ích làm công cốc !
Bỏng không xôi hỏng có cam lòng ?
Mặt bùn chân vịt còn in dấu
Rành rành năm cánh ngỡ là sao
Rõ ràng có mắt mà không mắt !
Hết cả khoe khoang, hết tự hào !
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------------
BI KHÚC 07
MỘ TRUNG NHÂN ĐA CẢM
Lúc nhỏ, chú học trò hay khóc
Mẹ cha thường mắng yếu như sên
Nam tử gì đâu mà nhút nhát
Đa sầu đa cảm hay yếu hèn ?
Chạnh lòng từ lúc tuổi ấu thơ
Lá rụng hoa rơi cũng thẫn thờ
Mây trôi nước chảy buồn man mác
Sương tan trăng lạnh lại ngẩn ngơ
Con sâu cái kiến đều yêu mến
Chim hót bi thương cũng cảm hoài
Đau nhói xót xa bầy cá cảnh
Thấy đàn thú xiếc bỗng thương đời
Gặp người lâm nạn, dạ bâng khuâng
Vương vòng tù ngục, thật não nhân
Ăn mày đói khát, người cô quả
Chẳng thân quen, sao cứ tần ngần ?
Lại còn tiếc ngọc với thương hương
Bi luỵ làm sao kiếp đoạn trường
Con cái nhà ai xinh đẹp quá
Oan trái kiếp nào, vướng sầu thương ?
Rưng rưng nước mắt mãi tuôn rơi
Mãi thấy xót xa, mãi ngậm ngùi
Dẫu chẳng nặng mang lòng đa cảm
Cám cảnh tang thương cũng sụt sùi.
Hàn Sĩ Nguyên
---------------------------------------------
BI KHÚC 08
MỘ TRUNG NHÂN : HẢI ĐĂNG
Sừng sững vươn cao giữa biển khơi
Ngạo nghễ sánh ngang đám sao trời
Bạn với phong sương cùng tuyết nguyệt
Chỉ hướng cho thuyền đêm chơi vơi
Một mình cô tịch buồn lắm nhỉ,
Miên man tâm sự ngỏ cùng ai !
Ánh đèn hiu hắt trong đêm vắng
Cần đến ta chăng, thuyền lạc loài ?
Đêm sâu hun hút như mộ tối
Hải đăng nhấp nháy ánh ma trơi
Đom đóm tự soi mình chưa tỏ
Còn mong gì chiếu sáng cho đời
Muôn đợt sóng xô không xao động
Mưa đêm rứt thịt chẳng co ro
Vạn vật giờ này đều ngủ cả
Hải đăng thao thức có bơ vơ ?
Mai này sẽ đến buổi bình minh
Mặt trời ló rạng, nắng lung linh
Hải đăng khi ấy thôi thao thức
Vui trời phẳng lặng, nước an bình.
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
BI KHÚC 09
MỘ TRUNG NHÂN VỀ ĐÂU ?
Trời đất bao la người ngàn dặm
Biển sóng mênh mông tình thâm sâu
Ngày tháng trôi nhanh đời lướt chậm
Ta biết về đâu biết về đâu ?
Áo đơn túi rỗng thân hồ hải
Giọt sầu ấm ức mưa rơi mãi
Sự nghiệp chưa thành, tóc pha sương
Dốc núi cheo leo gối đã mỏi
Kêu thương ba tiếng nhạn lìa đàn
Phương ấy đìu hiu sương tuyết tan
Hồ cầm đã vỡ, mộng đã lỡ
Lá nào rơi rụng trước thềm hoang
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
BI KHÚC 10
MỘ TRUNG NHÂN TÌM ĐÂU ?
"Tìm đâu ?" Câu hỏi lớn nhân sinh
Tìm đâu cho thấy cõi an bình
Thế nhân say cả, nào ai tỉnh
Ðắm chìm bể khổ, cuộc trầm luân
Người hỏi “Tìm đâu” ta buồn lây
Bọt bèo trôi dạt khắp đó đây
Cô đơn rủ bóng cùng nâng chén
Nghiêng ngả thành sầu, sầu càng đầy
Vinh hoa mê lộ đời say đắm
Muôn ngàn kẻ khóc, một người cười
Trời xanh thäm thẳm, trời xa lắm
Hai chúng mình thương lấy nhau thôi
Càng tìm càng kiếm càng lạc lối
Càng mơ càng ước càng buồn tênh
Ði trọn đường trần may ra hiểu
-"Hạnh phúc ở ngay trái tim mình !"
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------------
BI KHÚC 11
MỘ TRUNG NHÂN RỦ BÓNG
Bóng của ta ! Bóng của ta ơi !
Ngồi lại cho ta ngỏ mấy lời,
Chẳng biết rủ ai đành rủ bóng
Cùng ta nâng chén dưới trăng chơi.
Bạn bè thân thiết dần thỏn mỏn
Sang giàu nghèo khó nối nhau đi
Chẳng kịp đổi trao lời đưa tiễn
Giọt sầu u uẩn mãi vương mi.
Họ hàng thân thích mỏng như sương
Đuổi theo hư ảo cõi vô thường
Mãi mãi còn đây ta với bóng
Trọn đời chung thủy, ngẫm mà thương.
Người yêu thuở trước đầu đã bạc
Quạnh hiu, hiu quạnh mãi bên chồng
Nhớ thương, thương nhớ cùng thao thức
Mỗi lần hoa nở đón đông phong
Của nả một đời như gió thoảng
Gia tài điền sản áng mây trôi
Công danh sự nghiệp phù du quá
Tìm đâu ra hơi ấm tình người ?
Bạn hiền không có, có rượu ngon
Chia sẻ cùng ai nỗi tủi hờn ?
Ly nhỏ giải sầu đành rủ bóng
Bóng say ngất ngưởng, chỉ thêm buồn.
Ta vẫn còn đây, ta chẳng say !
Ngả nghiêng nghiêng ngả, bóng lăn quay !
Hãy uống cùng ta thêm vài chén,
May ra thoát được bến mê này !!!
Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------------------------
BI KHÚC 12
MỘ TRUNG NHÂN TUYỆT BÚT :
TẠ TỪ
Tạ từ xao xuyến lẫn buồn vui
Tâm tư man mác ráng mây trôi
Nhân gian nhoà nhạt làn sương khói
Thế sự lan man nỗi cảm hoài
Ngọc bích trăm viên xâu thành chuỗi
Châu sa ngàn hạt hiến dâng đời
Danh lợi phù du không màng nhắc
Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi.
Hàn Sĩ Nguyên
TNBC-biến cách
==============================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
25/4/2003