Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Năm (Chữ) Sáu Tám

1.
Em là nàng tôn nữ
Là nón lá bài thơ
Áo trắng qua Đồng Khánh
Tràng Tiền vạt bay nghiêng
Tiếng hò khoan huyền hoặc
Sáo ru hồn ai ngẩn
Ngơ những nhớ thương đầu

2.
Thương người nay biết về đâu
Bài thơ tim tím gối đầu thuở mong
Bài thơ sáu tám lông bông
Chữ xanh vương tím giấy hồng giấu quanh
Bài thơ tình chẳng gởi anh
Một hôm nhớ ... trắng - chữ thành mây thương ...


(Tình Thơ Áo Trắng 2002)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả