PHƯỢNG !
*tặng NNA
Dẫu đã hứa thề hết kiếp không về
Nhưng lòng vẫn mang nặng nỗi đau tê
Chiều Đông cửa khép buồn ngoài hiên vắng
Đêm Phượng vẫn về trong mỗi cơn mê
Vết sẹo ngày xưa em còn in dấu
Đứa bé trong nôi kỷ niệm tình đầu
Phượng bỏ đi rồi mang theo kỷ niệm
Xé nát tim anh đau buốt đêm sầu
Ngày đến tìm em, buồn vương trước ngõ
Anh đã ngại ngùng xin được thăm con
Kỷ niệm của anh ... -ôi, còn bé bỏng
Ôm chặt vào lòng tràn lệ môi hôn
Nếu Phượng ngày xưa chẳng bao giờ gặp
Thì Phượng bây giờ chẳng tím đời nhau
Thì kỷ niệm đầu chẳng làm cay đắng
Thì vết sẹo đời chẳng xót xa đau !!
*cảm xúc khi đọc
bài thơ "Phượng" của Nguyễn Nam An
(CA 04/24/03)